logo-maybe-vn
Mở app
maybe not
maybe not2 năm trước
F***king News

Cô gái 19 tuổi lập kỷ lục là người bay một mình vòng quanh thế giới trẻ nhất

Phi công 19 tuổi người Anh gốc Bỉ Zara Rutherford đã lập kỷ lục thế giới khi là người phụ nữ trẻ nhất bay một mình vòng quanh thế giới, sau khi đáp chiếc máy bay nhỏ của mình ở miền tây nước Bỉ hôm 20/1 - 155 ngày sau khi cô khởi hành.

"Bạn cứ liều thử đi. Cần rất nhiều thời gian, sự kiên nhẫn, rất nhiều công sức, nhưng (kết quả) thật không thể tin được”, cô nói sau chuyến phiêu lưu.

Zara Rutherford đã trải qua gần như mọi cung bậc cảm giác, từ hồi hộp sợ hãi khi bay qua vùng Siberia băng giá, bão nhiệt đới ở Philippines đến sự choáng ngợp khi chứng kiến vẻ đẹp hoàn hảo của sa mạc Ả Rập.

Chiếc máy bay siêu nhỏ Shark một chỗ ngồi của cô từng bay qua đám cháy rừng ở California. Rutherford trải nghiệm phần lớn hành trình trong sự cô độc tuyệt đối trên biển hoặc những vùng đất hoang vắng, có những nơi đội cứu hộ cách đến vài giờ bay. Cô cũng từng phải sống cô lập trong ngôi làng Ayan ở Siberia mà hầu như không có bất kỳ liên lạc nào với gia đình hoặc thế giới bên ngoài.

Zara Rutherford tỏ ra hết sức mãn nguyện với hành trình vừa rồi và hào hứng chia sẻ niềm vui với bố mẹ và anh trai (tất cả đều là phi công).

“Bước đầu chúng tôi sẽ kỷ niệm điều này bằng cách ăn mừng cùng nhau. Tôi nghĩ Zara thì muốn ăn mừng bằng cách ngủ liên tục trong khoảng 2 tuần", mẹ cô - bà Beatrice nói.

Zara Rutherford đã chính thức vượt qua kỷ lục do phi công 30 tuổi người Mỹ Shaesta Waiz thiết lập vào năm 2017. Tính trên cả bảng nam - nữ, Rutherford vẫn chưa thể phá kỷ lục của Briton Travis Ludlow. Nam phi công đã hoàn thành chuyến bay vòng quanh thế giới một mình khi mới 18 tuổi.

Ban đầu, chuyến bay toàn cầu của Rutherford được cho là sẽ mất khoảng 3 tháng, nhưng thời tiết xấu liên tục và các vấn đề về thị thực khiến cô ấy phải dừng lại đôi khi trong nhiều tuần liên tục, khiến chuyến phiêu lưu của cô kéo dài thêm khoảng 2 tháng.

Khi về đến Bỉ, Rutherford được hộ tống bởi đội hình 4 chiếc máy bay xếp thành chữ V khổng lồ, cô đã bay một vòng quanh sân bay trước khi hạ cánh. Sau khi vẫy chào đám đông, cô ấy khoác lên mình cả lá cờ Union Jack và cờ ba màu của Bỉ.

Trong chuyến hành trình dài hơn 52.000 km (28.000 hải lý), cô đã dừng lại ở 5 lục địa và đến thăm 41 quốc gia. Phần lớn thời gian Rutherford chỉ bay bằng trực quan, và chậm lại khi gặp mây và sương mù.

Gia đình Rutherford có truyền thống trong ngành hàng không khi cả cha và mẹ cô đều là phi công và cô đã đi trên những chiếc máy bay nhỏ từ khi lên 6. Năm 14 tuổi, cô đã bắt đầu tự lái máy bay và bắt đầu nuôi dưỡng ước mơ bay vòng quanh thế giới. Sau khi được tài trợ từ cộng đồng, Rutherford quyết tâm thực hiện ước mơ.

Dự kiến vào tháng 9 tới, Rutherford sẽ chuyển đến một trường đại học ở Anh hoặc Hoa Kỳ để học về kỹ thuật điện.

  • 3095
  • 0Bình luận
Bình luận
BÀI TƯƠNG TỰ
1199
maybe not
maybe not2 năm trước
F***king News

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)