logo-maybe-vn
Mở app

Bob - Chú Mèo Đường Phố: Khi tình bạn là phép màu chữa lành cho tâm hồn đầy sẹo

Tác giả: James Bowen Dịch giả: Minh Quân 

Khi tôi viết những dòng này, thì chú mèo Bob nổi tiếng của nước Anh đã không còn đồng hành cùng nhạc công James Bowen - cũng là tác giả cuốn sách - đi khắp đường phố London nữa. Nhưng những gì họ làm đã để lại cho tôi rất nhiều xúc cảm đẹp đẽ. Bob - Chú mèo đường phố là một hành trình, một mối quan hệ tri kỷ đến mức khó tin giữa một người, và một chú mèo…

James Bowen là một anh chàng nhạc công đường phố tại Anh, sống tạm bợ trong một căn hộ do chính phủ cấp, anh không còn liên lạc với gia đình và đang trong quá trình cai nghiện chất kích thích. Xem ra đây rõ ràng là một anh chàng cù bất cù bơ, sống không có mục tiêu, cứ vật vờ ngày qua ngày, và phải chăng vì quá thương cho kẻ “loser” này mà vị thần mèo toàn năng đã phái Bob đến để thức tỉnh và tạo động lực sống cho anh?

Bob vốn cũng là một chú mèo đường phố, lang bạt nay đây mai đó, vậy mà nó đã chọn ở lại trước cửa nhà James nhiều ngày, từ cảm giác lạ lẫm ban đầu, James đã chuyển sang để tâm đến anh bạn lạ lùng này. Và như một bàn tay sắp đặt của số phận vậy, từ ngày hôm đó, hai kẻ lang bạt đã tìm thấy nhau, chia sẻ cuộc đời cùng nhau. Tôi luôn tin rằng, mèo biết nhìn người, và biết lựa chọn chủ nhân cho mình, sẽ có một kiểu thần giao cách cảm diệu kỳ nào đấy giữa mèo và tâm hồn của chúng ta, để rồi nó sẽ “cho phép” ta được chăm sóc nó cả đời, đổi lại, ta sẽ nhận được những kho báu vô giá mà mèo mang lại cho mình. James chính là người đã được chú mèo Bob “chọn lựa”, và cuộc đời của anh từ đó đi theo những đường hướng tốt đẹp hơn mà chính anh cũng không ngờ tới.

Nuôi một con mèo khiến James có trách nhiệm hơn trong cuộc sống, từ việc phải đi làm cần mẫn để có tiền nuôi nó, chăm sóc sức khỏe cho nó, gắn chip điện tử định vị, rồi nào là… xử lý vấn đề đi vệ sinh của nó nữa cơ… Đọc từng trang sách mà tôi phải bật cười, từng câu từng chữ thật sự rất mộc mạc, đơn thuần và đáng yêu! Để Bob ở nhà thì James không nỡ, và chính bản thân Bob cũng không muốn vậy, thế là một người một mèo từ ngày đó rong ruổi trên khắp con đường ở London để hát rong. Nhờ Bob mà “sự nghiệp ca hát” của James thật sự khởi sắc, khách đến xem đông hơn, họ thấy hiếu kỳ và thú vị với Bob – một con mèo đeo khăn quàng cổ, và luôn thích ngồi trên vai James. Đôi lúc James cũng thấy xót xa khi Bob phải lang bạt ngoài đường cùng anh cả ngày như vậy, nhưng chính Bob lại muốn điều đó, nó muốn được ở cạnh và phiêu lưu khắp mọi nơi cùng James, còn điều gì có thể đáng yêu hơn không chứ?

Tất nhiên, lang bang ngoài đường như thế cũng gặp không ít rủi ro, anh bị những nhân viên bảo vệ của đường phố khó chịu vì tạo đám đông, rồi sự kèn cựa của những nhạc công khác, anh phải đổi chỗ hát, rồi anh chuyển sang nghề bán báo, miễn sao là có tiền lo cho Bob… Thậm chí còn có lần Bob bị một chú chó Rottweiler dọa, cậu chàng sợ quá chạy mất tăm, báo hại James phải sốt vó đi tìm cả đêm! Rồi cả lần anh phải để Bob ở lại London để bay về Úc thăm mẹ. Rất nhiều rất nhiều chuyến phiêu lưu, và cả những việc rất nhỏ nhặt, liên quan đến cuộc sống của James và Bob đều được anh đề cập đến trong cuốn tự truyện này. Ở đây không có câu chuyện nào lay động đến mức rơi nước mắt, đau đến thắt lòng, nhưng từng câu từng chữ cứ thế thấm vào tôi, khiến tôi cảm thấy thật bình yên và hạnh phúc. Tôi cảm giác như, họ là hai mảnh ghép đã tìm thấy nhau, trao cho nhau phần đời còn lại hoàn hảo hơn, Bob vì James mà xuất hiện, James vì Bob mà trưởng thành hơn. Đây quả thật là một mối quan hệ quý báu, mà không phải người nào cũng tìm ra được!

Có một nghiên cứu khoa học chỉ ra rằng, mèo vốn không bị con người thuần hóa, mà chính là chúng tìm cách để thích nghi với con người, bởi vậy, tôi luôn nhìn thấy ở những con mèo là một sự tự do tự tại đến vô tư, những hành động chẳng hề bị ràng buộc bởi điều gì, và những tình cảm thật sự trong sáng… Bob chính là một chú mèo đúng nghĩa, cậu chàng này đã dùng tất cả những điều thuần khiết nhất mà tạo hóa ban tặng để James trở nên tốt đẹp hơn từng ngày, mà chẳng cần một bài giảng giáo điều nào… Cuộc sống của James bởi vậy mà ý nghĩa hơn. Trong cuộc đời, ai cũng xứng đáng có một người bạn như Bob, và James đã may mắn tìm được điều đó!

Lúc này, có lẽ Bob đã hoàn thành xong sứ mệnh của mình, và đi đến một nơi tốt đẹp hơn, chờ James ở đó. Cậu chàng đã ra đi rồi, nhưng những câu chuyện mà cậu cùng James vẽ nên, đã, luôn và sẽ tạo cảm hứng cho bất kỳ ai đọc nó, để rồi họ sẽ cảm thấy, trong cuộc sống đầy khó khăn gian khổ này, vẫn còn đó những khoảnh khắc đáng trân trọng, những người bạn đáng quý, và những con đường tốt đẹp hơn luôn chờ đợi phía trước. Hãy cứ tin tưởng, rồi bạn sẽ nhìn ra điều đó, hoặc nếu may mắn hơn, bạn sẽ gặp được “Bob” của chính mình… 

Đánh giá cá nhân: 9/10

Rosemary

  • 2847
  • 0Bình luận
Bình luận
BÀI TƯƠNG TỰ
139

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)